Đàn ông tốt luôn tin rằng "vợ tôi là người đẹp nhất" ngay cả khi gặp tiên nữ giáng trần.
Gửi các anh đàn ông,
Có lẽ các anh đã nghe câu "Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan" và cảm thấy khó hiểu. Nhưng tôi nghĩ việc các anh khen ngợi người phụ nữ khác có thể gây tổn thương lớn cho chúng tôi. Dù chúng tôi có ngoại hình ra sao, chúng tôi vẫn có những tự ti sâu sắc. Khi các anh kết bạn với cô gái xinh đẹp, khen ngợi người khác, đó như một nhát dao đâm vào trái tim của người yêu hay vợ mình.
Các anh đừng nhầm lẫn việc khen phụ nữ khác với việc không yêu vợ. Khen ngợi người khác có thể khiến vợ cảm thấy tự ti và lo lắng về sự trung thủy của chồng. Điều này dễ dẫn đến ghen tuông và mâu thuẫn. Thay vì chỉ khen người ngoài, hãy thường xuyên khen vợ để giữ cho hôn nhân luôn tươi mới và hạnh phúc. Khen vợ mỗi ngày, dù là những điều nhỏ nhặt, để tình cảm luôn bền chặt.
Vợ có đôi khuyên tai mới, tóc cắt mới và màu son mới, hãy khen ngợi cô ấy. Những lời khen, dù đơn giản, rất cần thiết cho hôn nhân. Các ông chồng nên nhớ rằng phụ nữ thường yêu bằng tai.


Source: https://afamily.vn/dan-ong-tot-chinh-la-ke-ca-khi-gap-tien-nu-giang-tran-cung-van-cho-rang-vo-toi-la-dep-nhat-20180504170839189.chn